NGÔI SAO KHÔNG TẮT
(Giây phút tiễn biệt)
Đất nước này chỉ còn Anh Văn
Về với tổ tiên,đồng bào nhòa mắt...
Anh trọn đời là học trò của Bác
Công bộc của dân,đến hơi thở cuối cùng
Ôi địa linh Lệ Thủy - Quảng Bình
Đã sinh ra Anh hùng dân tộc
Ở Điện Biên hay dinh Tổng thống
Cờ đỏ sao vàng đã rực rỡ tung bay
Pháp và Mỹ đều phải giơ tay
Hàng Việt Nam là hàng tướng Võ
Từ Hoàng Diệu đoàn xe sang Trần Phú
Dân hai bên đường:
Võ Nguyên Giáp : Muôn năm !
Ngôi sao không tắt-Thánh võ,Việt Nam ./.
Hà Nội,11 giờ ngày 13/10/2013
“CÂY ĐA CĂM THÙ”
Đất Việt này có hàng triệu cây Đa
"Đa căm thù" chỉ Phủ Cừ mới có
Một nghìn,một trăm, bốn mươi lăm người,cắt cổ
Chọc tiết, moi gan,...xác vứt sông này !
Ôi vong linh anh bộ đội,du kích, đồng bào
Những oan hồn không thể nào siêu thoát
Thù muôn đời bọn thực dân Pháp
Sông Luộc ơi ! đã thấy bao giờ !?
Đa La Tiến - "cây đa căm thù"
Chiến tích của chiến tranh chống Pháp
Sáu mươi năm oan hồn lẩn khuất
Rủ nhau về, thành nải chuối, đài sen...
Xây tượng đài ! Hay chỉ để trong tim?
Căm thù Pháp,thương đồng bào,chiến sĩ
Hai bên sông,cuộc sống càng trù phú
Những oan hồn này nâng đỡ,chở che !
1h50,ngày 3/11/2013
CÒN NÊN THƠ ?
" Ngày xưa Đồi Cung Sỏi
Vừa to lại vừa cao
Núi Hàm Rồng vẫn bảo
Lớn theo anh Đồi ơi ..."
Bây giờ đã khác rồi
Núi Hàm Rồng lại thấp
Bên cạnh vừa mới mọc
Xi măng Na kan Sai
Đi xa hàng chục cây
Đã nhận ra điều đó
Một vùng cao không nhỏ
Khói đen che kín trời
Xi măng vượt biển khơi
Để đi ra nước bạn
Gia Thanh tôi gặp nạn
Hoa trái bị mất mùa
Trăng Rằm không còn tỏ
Hàm Rồng còn nên thơ ?
TRUNG THU Ở BẢN KHOANG
Bản vừa bị lũ quét
Em tưởng mất Trung Thu
Bạn và cô vừa chết
Em chưa hết bất ngờ !
Nhưng ai đến bây giờ
Bản Khoang em vui lắm
Nỗi đau tạm thời lắng
Trung Thu, vui Trung Thu
Vẫn rực rỡ cờ hoa
Đèn ông sao năm cánh
Những khuôn mặt ngây thơ
Nụ cười vui,…quà bánh…
Chị Hằng thì đi vắng
Chú Cuội cũng đi đâu ?
Họ chia sẻ nỗi đau
Vì đâu có lũ quét ?
Ngày 19/9/2013
Nguyễn Đức Ninh