Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Vĩnh biệt chị Đoàn Thị Hồng Thuận (H,Thuận)

Thư ký Thời Đại
Thứ sáu ngày 16 tháng 8 năm 2013 10:22 PM


GỬI LỜI CHIA BUỒN ĐẾN ANH MẠC VĂN TRANG VÀ GIA ĐÌNH

 

Chị Thuận nay đã đi rồi

4 K mất một con người tài hoa

Những vần thơ chị viết ra

Rất nhiều kẻ sợ cũng là đúng thôi

Xã hội biết bao trò cười

Tha hoá biến chất khắp nơi hoành hành

Chị Thuận phản ứng rất nhanh

Lên án kịch liệt cũng phanh được nhiều

Nếu không quan chức nó liều

Tham ăn vụng uống bao nhiêu cho vừa

Góp phần răn đe phòng ngừa

Vạch mặt  tham nhũng cho chừa tính tham

Dân chúng hưởng ứng luận bàn

4 K khúc khích dân làng cùng xem

Tên chị đã thành thân quen

Bây giờ vắng chị anh em cũng buồn!

Chúng tôi kính viếng hương hồn

Mong chị thanh thản sớm hôm suối vàng

Con cháu đã có anh Trang

Chăm lo chu đáo cao sang ven toàn.

 

15/08/2013

Thư ký Thời Đại

……………………………………………………

Tôi cũng chưa một lần được gặp chị Đoàn Thị Hồng Thuận(H.Thuân) mà chỉ gặp chị trên TN.C

Và tình cờ ngày 16/5/2011 tôi thấy có bài: NHỮNG BỨC THƯ NGỎ CỦA H. THUẬN ĐĂNG TRÊN TN.C CHỊ ĐỀ GỬI BÁC THƯ KÝ THỜI ĐẠI, ĐỌC BÀI CHỊ VIẾT THẤY CẢM ĐỘNG VÔ CÙNG… THẾ MÀ HÔM NAY CHỊ ĐÃ ĐI XA…