Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Em ơi mộng ảo

Hồ Bá Thâm
Thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2013 4:37 PM

Tặng H.

Sao em cứ thích lên…. mây
Chân xa đất, thấu lòng này nhân gian?
Cứ mộng du cỏi thiên đường
Làm sao mà viết nên trang nhân tình!

Ước là gió thổi bập bùng
Trong ta ngọn lửa lớn từng thời gian
Làm sao mà có đột nhiên
Mà mơ với mộng thiên đường lãng du

Bài văn lộn xộn chữ câu
Mà sao lại ước lên cao hỡi người?
Có yêu mới thắm nụ cười
Có thai nghén mới nên đời… con ta!

Đừng mơ cành lá la đà
Đi mây về gió, xa xa ai chờ
Hãy từ nắm đất ông cha
Từ bầu sữa mẹ, tiếng ca đồng làng

Từ thân một nắng hai sương
Thấm sâu muôn nẻo dặm đường dại khôn
Luận văn luận án văn chương
Long lanh trí tuệ tâm hồn mới hay

Muốn bông lúa chin cầm tay
Phải cày phải cuốc nắng mai mưa chiều
Làm gì có được cánh diều
Muốn vi vu hát, yêu kiều gần xa…

Sớm hôm nhàn hạ la đà
Tự mình gieo hạt mới có mùa trên tay
Em ơi bỏ bớt mộng bay
Cùng đi với đất cùng cày với dân

Muốn công thành phải phong trần
Một đời nung nấu xuất thần mấy câu
Làm gì có của sẵn cho
Thương em trên nẻo đắn đo lẽ đời!

Có yêu mới có… à ơi!
Tình say đắm khi hai người cùng… thương!
Bay cao thất vọng thêm buồn
Hết chưa mộng ảo chập chờn trong mơ!

Thương em anh đợi anh chờ
Nao nao hạnh phúc đôi bờ nương dâu!
Biết từ đâu làm từ đâu
Đôi ta chung cánh giữa bầu trời xanh…

                                21- 5-2013