Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Vũ Từ Sơn

Vũ Từ Sơn
Thứ tư ngày 22 tháng 5 năm 2013 8:04 PM

MỘT THỜI


Một thời " làm quan " cách mạng
bây giờ đủ tuổi về hưu
ngoái lại chặng đường phấn đấu
bâng khuâng đời trải nắng chiều ...


Ký ức tòng quân đánh Mỹ
Trường Sơn súng chéo chụm ba
mềm chân xuyên rừng , lội suối
đạn bay hoa cải hoa cà ...


Đoạn đường sắn khoai đi học
mái gianh như thể dân nghèo
giấy giang - đèn khuya - gà gáy
người đi trăng sáng chạy theo


Một thời " làm quan " cách mạng
chữ " liêm " , chữ " chính " đội đầu
kỷ cương , yên bình , bao cấp
người người giang giỏi cao sâu


Về hưu ngắm thời hội nhập
thênh thang cơ chế thị trường
tốt thì tốt vậy , tốt lắm
khéo mà nhuộm sắc gian thương


Về hưu đồng lương hạn hẹp
ăn tiêu dè sẻn ngại gì
điểm danh ... vợi người qua lại
làm thơ vui với trời xanh !

 

DỰ LỄ TANG THI SĨ HOÀNG CẦM

 
Vẫn biết lá vàng phải rụng
mà sao ruột vẫn cồn cào
dòng người hương hoa kính cẩn
im chìm đây đó lao xao ...


Chủ lễ điếu văn kính cẩn
tiếp lời gia quyến ải thân
dạo này sông Đuống cuộn nước
đò vàng đón hồn thi nhân

 

Ngoài trời mưa mưa , nắng nắng
ngậm ngùi thơ lỗi cùng thơ
tang phòng ... bao nhiêu trí tuệ
" Diêu bông " - lá ấy đang chờ ...
      Tháng 5 - 2010

 

 ĐỔ ĐÈO MÃ PHỤC

 Dừng chân ngẫu cảm gió reo
nghe trong tiếng núi đổ đèo nhẹ tâng
thoảng chim hót dạ lâng lâng
cheo leo Mã Phục tầng tầng mây bay '*'

 

Sương ngủ trên lá còn say
mấy cô sơn nữ quên ngày nhớ đêm
chân bước thoăn thoắt dẻo bền
soong hao - giọng hát lướt trên mây ngàn

 

Sông Bằng , sông Hiến chứa chan
chân đèo thác đổ nước tan sáng lòa
thẹn thùng gió quẩn váy hoa
bâng khuâng Mã Phục mấy tòa thiên nhiên ...!

______________
'*'Đèo Mã Phục - Cao Bằng nằm trên
QL-4 , phong cảnh tuyệt đẹp .

        KHÔNG ĐỀ

 

Dạo chùa Hương buổi trăng suông
mõ ai rối nhịp thơ buông lẻ vần


Trong cờ thua được như đùa
ngoài đời xương thịt được thua mãi là


Dù con người có buồn , vui , quái ác
thì những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa


Tượng đài văn nghiệp cao vời vợi
tầm vóc văn chương xóa tháng ngày


Dã hương ngàn tuổi thơm ngàn tuổi
ta chẳng nổi trăm biết nói gì ?