Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của Thái Thăng Long

Thái Thăng Long
Thứ tư ngày 8 tháng 5 năm 2013 5:53 AM

Trăm năm phù du

Chiều phù du
Tháng phù du
Trăm năm vẫn là phù du mộng mị
Trăm năm nhân thế.
Trăm năm sự đời chập choạng sáng tên.
Phù du cả tình yêu không có.

Thuyền mộng mị
Ý thức vật vờ bờ cỏ
Mây trắng trôi
U uẩn kiếp luân hồi!
Những khát vọng thương đau.
Những rắc rối cơ trời
Phù du hết
Chỉ còn tình của mẹ
Ta là kẻ chứng nhân thế kỷ
Phù du tàn canh
Chữ nghĩa sống bao giờ.
                                                           
          7-2008
 
Những quân bài cuối

Những quân bài đã say…
Những quân bài đã ngủ
Lửa vẫn cháy
Rừng vẫn xanh nhuốm lửa
Sông vẫn trôi
Nước lũ bỗng tràn về.
Những quân bài chưa tỉnh cơn mê.
Giấu cái nhìn
Vàng son vào đêm tối
Đêm trốn chạy
Đêm tàn rất vội
Tháng năm xa
Rồi lại tháng năm gần
Em cứ nhìn
Hoan hỉ những mùa xuân.
Lạnh giá bao cuộc đời tàn tạ.
Ta nghe từ tim mình tất cả.
Những quân bài trăm năm
Đã hóa trắng cuộc đời
                  9/2008 
 

Những trò chơi mạnh


Tiếng gió
Tiếng súng
Tiếng mưa đêm
Tiếng cu cườm đang gáy
Tiếng sáo diều vi vút giữa tầng không.

Tiếng em hát
Như ai lạc giọng
Giấy bản mưa nhòe
Sắc đẹp hóa mùa đông.

Người ở đâu
Vẫn cứ thích chơi trò chơi mùa hạ
Cái gian, núp vào bong bóng cá.
Cái cô đơn
Mà cứ tự vận hành.

Người ở đâu
Đánh bạc qua tiếng súng
Đánh bạc thời gian
Đánh bạc cả tâm hồn.
Người ở đâu
Mùa hạ đầy không tưởng
Rập rình bóng ma
Úp mặt tựa núi đồi.
Người ở đâu
Đếm trò chơi mùa hạ
Cỏ non xanh
Trước màu nắng đã già

                 7-2008