Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Khai bút Xuân Quý Tỵ

Nhà thơ Lê Duy Phương
Thứ ba ngày 12 tháng 2 năm 2013 6:15 AM


Những điều trong thấy…
Nguyễn Du

Ngày 31 tháng 12 lộ mặt
Khép một năm mà không biết được thua
Có vô số Những điều trông thấy…
Thật mười mươi mà cứ tưởng như đùa

Khi tiền lẻ 200 500 thành cổ vật
Bán mớ rau 3000 đồng vừa đủ gửi xe
Khi ông lớn tổng công ty tập đoàn nợ một triệu ba mươi ba ngàn tỷ
Thì các doanh nghiệp nợ nhân dân 7000 tỷ thuế thấm vào đâu

Nợ vòng vèo đang kéo nhau xuống hố
Sáng tối đan xen chẳng rõ mặt người
Ai sắm tết ai mua đào mai hàng trăm triệu
Có thấu Bình Dương công nhân ăn mỗi bận 4000 đồng

Bảo tàng Hà Nội xây rồi thật ngạo nghễ
Lại định xây bảo tàng quốc gia lớn gấp mấy lần
Đám cưới liên hoan hội thảo họp hành có thể
Cứ cho vào thay hiện vật mà trưng

Dân còn nghèo mà ngân hàng mọc lên như nấm
Nợ xấu là gì hỏi mấy cô chú cho vay
Máy in tiền quay cuồng như chong chóng
Lương kỳ nào cũng toàn giấy bạc mới toanh

Nhiều câu nói nghe bùi tai mà đắng lưỡi
Ổn định kinh tế vĩ mô tái cấu trúc và cơ cấu
Phòng họp thành giảng đường toàn điệu bộ giáo sư
Tài liệu thành giáo khoa chưa thành sách mới thành từng mớ

Khi sếp lớn chết vì bồ bịch
Sếp nhỏ chết vì cờ bạc đỏ đen
Chỉ ca ve là mở cờ trong bụng
Bìa đỏ bìa hồng không cánh mà bay

May cuối năm có được thủy điện Sơn La
Không san sẻ cho sông Tranh một chút
Thôi thì cái này bù cho cái kia thâm hụt
Hòa cả làng xuân mới hả hê sao

Lê Duy Phương