Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cùng em đến gò Đống Đa

Trần Đức Lộc
Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2013 5:54 AM

 
Từ trong Nam ra Hà-Nội
Cùng anh thăm Gò Đống Đa
Hội Gò vừa hôm qua
Em cứ nắc nỏm tiếc mình đến chậm …
*
Hội dù tan
Quang-Trung vẫn đứng kia, liệt lẫm
Tay nắm chuôi – gươm trong vỏ, áo bào bay
Hoa đào vẫn còn khắp, còn đỏ mặt say
Hai trăm hai mấy năm rồi, dường vẫn nguyên màu hoa ấy
Kìa, em bé nhà ai bước chân sáo nhảy
Lâng lâng trên đất nền Thăng-Long …
*
Đồn Khương-thượng, dấu xưa còn không ?
Nam-đồng thì kia, kia Loa-sơn  Chùa Bộc
Bao nhiêu nắm xương vứt lại đâu kẻ khóc
Chúng ta gom đắp thành gò …
*
Từ những ngôi chùa
Vẫn chưa thôi tiếng chuông nguyện cầu siêu thoát
Lảnh lói gọi vào không trung
Sầm-Nghi-Đống cũng chỉ là một danh xưng
Giữa muôn hồn kẻ cướp
Sợi dây treo dẫu thời gian té tướp
Sự thật vẫn nguyên
Nguyên bài học trước – sau …
*
Lại những đám mây bay ngang trên đầu
Những vương triều mang hình hài Chiêu Thống
( cộm áo vải chúng mình trái tim bé bỏng
Đứng bên Quang Trung rưng rưng ... )
Đất nước còn những cánh rừng
Non sông Mùa Xuân không đổi !!!