Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Muôn vẻ đón xuân

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 8:51 PM

Đón xuân bạn xuống đường
Mừng bắn pháo hoa xua tan bóng tối
Còn tôi đi ngủ sớm
(Một năm thẳng căng
Nhiều bức bối…)
Để xua nỗi buồn rười rượi tan nhanh
Dấu ấn… buồn vui nào trộn lẫn
Trong vòng quay cát bụi bay đi
Tróc bóc lớp sơn mị miều và lời đồn đại…
Tiếng súng cưỡng chế nào vẫn đau xót trong tôi
Đất nhức nhối nỗi niềm xát muối
Dư chấn niềm tin đâu những công trình vô cảm lòng người
Quan chức nào nói và làm tấc lưỡi vung trời đất
Bão đất bão biển bão lòng
Ta ngủ sao yên?
Ta lại xuống đường…
Đêm giao thừa xua tan bóng tối
Xuống đường đón gió xuân về…
Cùng bạn
Ai cầm chổi quét rác đuổi ma tà
Ai gồng mình bẻ tan xiềng xích
Ai cầm cành đào đi chúc Tết
Ai gửi nỗi sầu vào ly rượu ngả nghiêng
Ai viết câu đối xuân trầm tư chữ nghĩa âm - dương
Báo chí đối nhau trắng đen hai lề phải trái
Muôn vẻ sắc xuân, muôn vẻ nhạc vần
Mùa xuân Tự do ước vọng
Dân quyền nhân quyền từ tay ta
Xấu tốt dỡ hay các gam màu rất thật
Con trẻ đón xuân áo mới vô tư
Bố mẹ đón xuân tiền trước sau hụt thiếu
Đại gia đón xuân thừa mứa vật lạ miếng ngon
Đại ca đón xuân cổng rộng nhà cao ngất ngưỡng
Hái lộc xuân quên bao nỗi đau buồn dân nước lao đao
Lô cốt quan liêu tham nhũng vẫn ỳ kia, lỳ lợm
Con dun oằn mình bị xéo thảm thê
Con cá chết sình sông đen quên cả nắng gió xuân về
Ôi giấc ngủ trở thành mộng ảo
Tự mình chất vấn lương tâm
Ta đón xuân vào lòng xuân được máy phần trăm
Khi dân oan còn trong tù tội
Khi đất trời còn u tối
Khi sức ta loay hoay chưa giải phóng được chính mình
Bao lầm lẫn
Những định kiến
Những u mê
Ú ớ
Vô tâm
Lạnh cảm
Lần lữa dối lừa…
Trói chặt ta
Hay ta tự trói?
Xuân còn xa vời vợi
Nào ai đón xuân xuân chẳng về cho
Giơ hai bàn tay trắng lạnh
Ai đón xuân phong bì bổng lộc đời trĩu nặng
Ai nhận lì xì bố thí đơn côi
Ai ấm lòng lương thưởng ngất trời
Ai buồn thiu con nợ…
Ôi xuân về tứ phía
Có về nhà ta?
Ai ra đường mừng bắn pháo hoa
Ai ngủ vùi sau một năm mệt lử
Ta mơ về ngày mai
Rưng rưng đón Xuân, đón Tết!
Pháo hoa nổ rần trời làm ta tỉnh giấc
Hay thình thình trống ngực ta
Báo xuân sang
Không bánh
Không hoa!
Viết mấy câu thơ
Làm cây Nêu đón Tết!
Góp vào muôn vẻ đón xuân…


1-1-2013