Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hạ Bùi

Hạ Bùi
Thứ hai ngày 21 tháng 1 năm 2013 8:48 PM

 

              XEM  TRÒ

       Bộ phận không nhỏ bằng 0
Tìm khắp cánh đồng không được con sâu
       Thì ra truyền thống từ lâu
Trống to, chèo nhỏ, tô mầu lừa dân
       Nói người lại nghĩ đến thân
Một phường tám lạng nửa cân cả mà
       Chung qui chỉ thiệt dân ta
Xem trò diễn nhạt,  thế  là  tiền toi

 CÁC QUAN HAỸ LÀ CHA MẸ CỦA DÂN

            Tình mẹ mênh mông hơn nước đại dương
            Công cha lồng lộng mây trời phải nhường
             Đang mưa to
             Cha dọi lại mái nhà
             Cho  giường con đỡ dột
             Chỗ ướt mẹ nằm
             Nơi khô ráo phần con
             Tai lắng nghe từng hơi con thở
             Mắt dõi theo mỗi bước con đi
             Trên đời không có điều gì
             Qúi hơn con quí con yêu của mình
            
             Con cá chuối
             Quăng mình lên gốc bụi tre
                                                     giữa nắng mùa hè
              Kiến bu lại để kiếm mồi
                                                cho đàn con bé bỏng
              Dẫu biết rằng mình có thể chết
              Nó vẫn làm bởi
                                     đắm đuối vì con
              Con gà mái xơ xác héo hon
              Xòe cánh đánh lại diều hâu hung dữ
              Để bảo vệ lũ con thơ dại của mình
             
              Đời người ta
                                 ai chẳng lo cho con cái
              Từ ấu thơ đến cả lúc trưởng thành
               Chăm cuộc sống, lo học hành sự nghiệp
               Nuôi dạy con rồi, có biết lòng mẹ cha ?
    
               Bác Hồ đó, vị cha già dân tộc
               Người không con nhưng có vạn con
               Người lo cho đồng bào
               Như cho con ruột thịt

               Tôi ước ao một điều ngây thơ lạ
               Các quan hãy là CHA MẸ của dân ta