Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Chủ nhật ngày 18 tháng 11 năm 2012 6:12 PM

MỘ GIẢ BẾN TRE

Ảnh thờ bố có được từ đâu ?
Làm thế nào giữ được lâu dài thế ?

Tôi lớn lên nghe bao lần mẹ kể
Bố đi nhiều nhưng chẳng có ảnh đâu
Thật bất ngờ tấm ảnh không mầu
Một người lính đứng bên người công chức
Luật 59 chém người không thương tiếc
Tấm ảnh này chôn dưới mộ -Bến Tre
Mười lăm năm hương khói đi về
Sau giải phóng một tuần được khai quật
Rú ôm ảnh,ôm thư nén lòng bật khóc
Chồng và em nguyên vẹn… ngày nào
Tấm ảnh,bức thư là kỉ vật đời người
Rú không thể đưa ai  khi còn sống
Con trai cả từ Hà Thành cảm động:
“ Ở ngoài kia  chú chẳng có ảnh thờ…”
Hai chục năm sau, chuyện đến bất ngờ
Chị con bác trên tay cầm bức ảnh
“ Cháu Nga xem ai quen thì nhận “
-“Người lính hao hao giống bác Phú nhà mình”

Tuổi bức ảnh đã ngót 80 năm
Anh em bên nhau thời kì bí mật
“ Không dấu kín họ Ngô chém tất “
MỘ GIẢ BÊN TRE được cất giữ ảnh này./.
3h,13/10/12

CHÁO SỐNG THÀNH QUẢNG TRỊ

( Kính tặng chiến sĩ thành Quảng Trị,ở số nhà 9
 ngõ 9,phố Nguyễn Phúc Lai, Đống Đa, Hà Nội )

Hành quân đến gần thành Quảng Trị
Đào xong hầm phẫu đầu tiên
Cồn cào ruột gan,”ông bà hiện lên”
Anh Diệm ơi ! Cứu chúng em đói…đói....!
Nửa chiều thôi,làm sao hết khói ?
Một ngày đường đã cơm cháo gì đâu ?
Tất cả chúng em,quạt trước ,quạt sau
Khói tản xung quanh,hầm vừa hoàn thiện
Cháo vừa sôi,nghe giọng ai vọng đến
“ Đằng kia có khói …khói” hỏng rồi
Tay vẫn quạt, tay kia múc trong nồi
Người vài bát cháo sống,xuôi vào bụng
Anh lính trẻ năm xưa nghẹn họng
Tháng sau tất cả hi sinh !…
Tôi-ông Diệm  như hai anh em
Vừa bóc lạc,vừa trút bầu tấm sự
Tôi lắng nghe chuyện ông Diệm kể
Càng thấy hôm nay hạnh phúcbiết  nhường nào ./.
1/11/2012

SUỐI KHOÁNG KÊNH GÀ (1)

( Mến tặng Công ty CP DL Việt Thái )

Ông cháu mình về quê giỗ cụ
Đáo Kênh Gà ,Vạn Chài có đẹp không ?
Sông Hoàng Long vẫn chẳng đổi dòng
Hai bên núi sông êm đềm chảy giữa
Đàn trâu mộng phì phò như kéo Bễ
Lanh canh ai thả lưới chiều về…
Suối róc rách  hay rúc rích tiếng cười ?
Nước phun chảy từ sâu trong lòng đất
Bể này nóng, bên kia bể mát
Khoáng mặn,tóc tơi,da đẹp mịn màng
Chân chèo đò đưa du khách xuôi dòng
Đàn dê núi be be trên vách đá
Đêm buông xuống, lửa trại người xa không lạ
Lạ nên quen,điểm hẹn Suối Kênh Gà ./.

(1) Suối khoáng Kênh Gà có hàm lượng cao các muối natriclorua, kaliclorua, canxiclorua, magieclorua và muối bicacbonat. Nước trong suối không màu, không mùi, Nước có nhiệt độ ổn định là 53°C.
Gia Viễn, ngày 04/11/2012

 


NGUYỄN PHÚC LAI (*)
Anh ôm bom Ba Càng
Cản giặc càn năm ấy
Đê La Thành bốc cháy
Xe Tăng Pháp đi đời
Hơn sáu chục năm rồi
Chiến công Anh rạng rỡ.
Đoạn trên là một chợ
Đoạn dưới hồ Đống Đa
Đình Hoàng Cầu chạy qua
Nguyễn Phúc Lai-tên phố (**)./.
(*)Nguyễn Phúc Lai (1928-1947).Quê Lý Nhân,Hà Nam.Là tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 56.Hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác,ngày 6/1/1947,ông dùng bom Ba Càng đánh xe tăng địch khi chúng càn vào làng Giảng Võ. Ông đã anh dũng hi sinh.
(**)Phố Nguyễn Phúc Lai được gắn biển năm 1999
3h20 ngày 23/9/2012
Nguyễn Đức Ninh