Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Viết nhân ngày 30 năm 20-11

Bùi Ngọc Phúc
Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2012 7:51 PM

 

 1.
Già trẻ gái trai đâu đâu cũng thấy mua phong bì
Tưởng đắt hàng hoa tươi hóa ra lại ế
Học trò cũ lừa thầy những cú lừa chưa có trong tiền lệ
Con người mới XHCN ư...ai học tập, ai làm theo?
2 .
“  – Cả một học kỳ soạn giáo án cháu không cần mở sách giáo khoa
giáo án sẵn đã có trong vi tính
chỉ cần mở ra in và đề ngày tháng”
Có cô giáo suốt đời dạy văn không hiểu một bài thơ.
 3.
Hết l không râu lại l có râu*
Lớp học một thời thành đội sản xuất nay lớp học thành nhà tù nhét nhồi kiến thức
Tuổi trẻ ư?... là thế hệ tương lai hay là nơi thử nghiệm
Giáo dục là quốc sách hàng đầu ư !...ô hô …a ha...
 4.
Gần 9 giờ, học trò còn ngồi phơi nắng
 Diễn văn ở trường này lại đọc lộn vô trường khác
 Hết múa hát ì xèo lại trường ca thành tích
 Khai giảng ư hay “đánh trống bỏ dùi”?
4.
 Tiến sĩ sài không hết, lại bỏ tiền đào tạo 20.000 tiến sĩ
 Lại con ông cháu cha … hay thực học thực tài?
Bệnh bao cấp đã đoạn tuyệt rồi sao còn luyến tiếc
Qua sông đi học, trẻ nhiều nơi còn phải đu dây!…
 
19 -11-2012
Bùi Ngọc Phúc
*  một dạo cải cách chữ viết : bỏ nét phụ  rồi trở lại có nét phụ.