Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Gửi Trà My

Phạm Xuân Trường
Thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2012 2:24 PM

Cầu Cần Thơ bị sập
Tử nạn 53 người
Nếu không địch phá hoại
Thì gián điệp bên ngoài
Tay phải vỗ tay trái
Tại diễn biến hoà bình
Các thế lực thù địch
Chúng nó rình phá ta...

Cầu Bính vừa thông xe
Vinashin xô gẫy
Cầu hoá thành cái bẫy
Mấy năm rồi chưa xong
Ra Quảng Ninh đi vòng
Tiền xe tăng gấp bội
Dân như bị móc túi
Chỉ vì con đường vòng
Biết bao giờ mới xong
Dân thôi bị ăn cắp
Đập Thanh Hoá đi tong
Trăm cánh đồng lúa ngập
“Chỉ vì mối nó xông”
Cán bộ sao biết được
Cán bộ bận việc “nhớn”
Vi mô với vĩ mô...
Nghệ An đê vỡ bờ
Tại lũ về quá sớm
Người vùi trong bùn lỏng
Tại núi cao Hà Giang
Sao không về Hà Nội
Gầm cầu cũng một gian
Dân chưa hết kinh hoàng
Trên họp rút kinh nghiệm
Đang đi tìm nguyên nhân
Cuối cùng là kết luận:
“Đất nóng lên toàn cầu
Tại ôzôn bị thủng
Tại vỡ nợ châu Âu
Tại đạo Hồi nổi giận
Tại kẻ rửa tiền bẩn
Bầu con cho bầu cha
Điếm non lên xe hoa
U vương chồng mệnh phụ...”
Tại cáo hoá thành cú
Tại quạ hoá thành công
Có bao nhiêu cái tại
Kể hết thành mênh mông
Thương các cụ các ông
Trẻ con và người lớn
Đất Trà My ngầm sóng
Sống phấp phỏng tù mù
Hãy ngủ chung với lũ
Như đồng bằng Cửu Long
Nay dư chấn vài độ
Như bom Mỹ là xong...
Hãy yên tâm mà sống
Có trên lo hộ rồi
Ngày đêm bịt lỗ hở
Có viện này vụ nọ
Có bộ nọ bộ kia
Đầy tiến sĩ, giáo sư
Đi chật đường Hà Nội
Cầu Cần Thơ đứt mối
Tại vì là trời mưa
Cầu Bính cong mu rùa
Tại vì là trời bão
Đập Thanh Hoá nước trào
Tại lũ về không báo
Dân vùi trong bùn nhão
Tại trời làm ra mưa...

Còn Trà My hạ du
Chắc hẳn là tại đất
Tại dân ở dưới thấp
Hố bom nước thì cao
Nếu mà có làm sao
Ta lại rút kinh nghiệm
Chụm đầu tìm nguyên nhân
Rồi cũng đến kết luận:
“Tội đầu tiên: tại đất
Tội sau tầng ôzôn
Đất nóng lên toàn cầu
Tại châu Âu vỡ nợ
Tại bầu con bầu chúa
Rửa máu tiền nhân dân
Tại đạo Hồi nổi giận
Nên nước luồn đập Tranh”
Ơi Trà My mong manh
Trứng treo trên đầu đẳng
Cứ yên tâm mà sống
Cấp trên sẽ tìm ra
Rất rất nhiều cái tại
Cấp trên lo hết rồi
Không việc gì phải hãi
Trời hại và đất hại
Lịch sử ghi tội đồ
Chỉ tiếc là trời đất
Vi vô là vi vô
Oan mà không nói được
Đất trời đành bơ vơ.

Phạm Xuân Trường