Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lạc mất linh hồn

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 4 tháng 10 năm 2012 5:26 AM


Thế giới ảo
Hay thế giới thật
“Lạc mất linh hồn”?
Ai làm ta lạc
Hay chính ta làm lạc chính mình?

Linh hồn trú ngụ
Ở đâu
Bầu trời
Mặt đất
Méo mó trái tim
Linh hồn khủng khiếp
Óc ta khép chặt
Linh hồn héo khô!
Ai đưa linh hồn vào địa ngục
Ai thả linh hồn vào trời xanh

Bạc tiền
Tình yêu
Hay tù ngục?
Linh hồn nào tái sinh
Trên tay rưng rưng,
Đỏ hỏn…
Nụ cười nào méo xệch
Giữa bể nước mắt
Mênh mông?
Lnh hồn tìm về
Trái tm ta trú ngụ
Huyền hoặc phim trường
Hay đắng cay
Đời thật?
Linh hồn nào
Còn lạc bước?

Thảng thốt ta gọi linh hồn
Ai đưa linh hồn vào địa ngục
Ai thả linh hồn vào trời xanh
Ở đâu
Liêu xiêu
Xác
Không hồn!!!

3-10-2012