Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiếng kêu người vợ

Trần Đức Lộc
Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 2:48 PM
 
Tôi đòi một chỗ đứng không chỉ cho tôi
anh là loại nguời nào thế?
Yêu mà bòn rút thịt da nhau xong vứt bỏ?
Giờ, núp sau quyền truợng
anh chúi vào kia
ra rả thánh đuờng tụng niệm
giấu mặt con buôn-
buôn lòng tin tình yêu xứ sở...

Tuổi xuân tôi một thời rực rỡ
anh có nhận ra đang tàn tạ xác xơ?
Đừng giày xéo đầu độc những giấc mơ
cánh rừng
con sông
mảnh ruộng
các con chúng ta-
lũ trẻ đang tuổi lớn
cái nhà nguy cơ dột từ nóc dột xuống
" không thế đuợc đâu ! "(*)...

Tổ tiên ông cha ơi, con nguyện cầu
tiếp cho con sức mạnh giải thoát
" phải hành động thôi ! "(*)
giải phóng chúng con đi !!!
...........
(*) Lời chủ tịch Truơng Tấn Sang