Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Trò chuyện với các nhân vật truyện Kiều

Vũ Quốc Túy
Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 10:07 PM

1- Với Thúy Vân
Em về sửa soạn áo khăn
Tìm chàng Kim khác mà lăn xả vào
Kim Trọng hai vợ được sao?
Chị em có lúc chung bao cũng phiền!

2- Với Hoạn Thư
Chồng ta ta nghiến ta nghiền
Làm sao cứ phải đánh ghen làm gì
Bắt chàng bắn hết đạn đi
Khi vào với gái tức thì… ngủm luôn!

3- Với Kim Trọng
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng
Đến khi xuống lỗ cũng không là gì
Tái hồi với đóa trà mi
“Con ong đã tỏ đường đi lối về”
May sao được vợ có nghề
Làm lăn lóc đá làm mê mẩn đời
Còn hơn trinh thục mấy người
Cứ trơ thân cuội mặc nơi thằng chồng!

4- Với Từ Hải
Anh hùng thì vưỡn…anh hùng
Mấy ai dũng cảm nói không đàn bà
Vậy nên hầu hết quan nha
Đằng sau có mụ sề già chỉ huy

5-Với Thúy Kiều
Mừng em về với gia đình
Mười lăm năm ấy khối tình còn nguyên
Rồi ra cuộc sống bình yên
Cố sinh một tẹo kẻo lên bà rồi!