Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lại về Gò Chẹt *

Phan Kỷ Sửu
Thứ hai ngày 2 tháng 7 năm 2012 3:07 PM
 
Cứ trầm mặc,cứ hoang sơ
Cứ như một thuở ngẩn ngơ đất trời
Nửa mơ,nửa thật đây rồi
Câu thơ Quốc Biểu  bùi ngùi đâu đây
Tháng năm,nhòa nhạt,phôi phai
Dấu xưa vẫn nhuộm cỏ cây thắm màu
Hỏi Gò Chẹt có nao nao
Như dòng rạch chảy về đâu chiều chiều?
Lá khô lối cũ hắt hiu
Chạm vào ta biết bao nhiêu nỗi niềm
Tìm đâu mà biết đâu tìm
Mong người đời chẳng bỏ quên nơi này!~
 
Tháng 6/2012
P.K.S

* Gò Chẹt : Một gò đất nằm ven rạch Tây Ninh nay  thuộc KP2 Phường I Thị xã TN,nơi Văn đàn Quốc Biểu, nhóm thơ đầu tiên ở Tây Ninh ra đời vào năm 1923 do cụ Quốc Biểu Nguyển Cư Hiến-một trí thức,nhà thơ yêu nước đứng đầu.