Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mua bán triền miên

Mạc Phương Tử
Thứ hai ngày 25 tháng 6 năm 2012 6:19 PM

Ở đời có bán có mua
Trao tay giá cả cho vừa lòng nhau
Bên cần bán có hàng chào
Bên mua hoãn đãi chờ rao giá đời.
 *
Ngày xưa bán - chỉ cần lời
Bây giờ bán - mong kiếm mươi ngàn vàng
Bán khổ nghèo, mua cao sang
Của hoạnh tài mua tước quan tạm dùng.
 *
Bán Mua
Nào tính riêng chung
Ruộng vườn nầy của cha ông bao đời
Con sông, nhà cửa, đất trời
Sạch sành sanh bán... lo lời lỗ chi !.
*
Có ai mua điều Trí-Tri,
Tâm vô lương với vô nghì - ai mua ?
Của hồi môn lòng chẳng chừa
Cũng toan bán cả bốn mùa nước non.
 *
Giọt mồ hôi mua tấc son
Giọt lòng rót xuống nuốt hờn câm thôi !
Nỗi đau cậy có Phật Trời
Nghĩa Nhân cậy để mua lời con tim,
 
Bán Mua buổi chợ triền miên.
 
Long Xuyên, tháng 6.2012.