Dưới sâu nhiều lớp đất dày
Có còn ý tưởng đến ngày hôm nay
Tám Bính ơi, vẫn còn đây
Hóa thân cỏ dại lắt lay cõi lòng
Phận người lận đận long đong
Hải Phòng, Yên Thế đục trong sự đời
Những đêm trái gió trở giời
Sóng Gầm cơ cực dã dời tang thương
Có hay chăng đã nhầm đường
Dấn thân vào chốn vô thường nghiệp sinh
Cả đời vắt kiệt sức mình
Trắng đen phân tỏ, tâm, tình thế gian
Nén nhang nửa cháy nửa tàn
Đọc Người nằm đó mà tan tác lòng
Trần gian lẫn lộn đục trong
Đọa đày vừa đủ? Cầu mong an lành
Thôn Cầu Đen, 06/ 4/2012
Nguyễn Đăng Minh