Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Với Bác Hồ

Trần Trương
Thứ bẩy ngày 19 tháng 5 năm 2012 11:42 AM
 
Ngồi ghế mây ,quần ka ki,dép lốp
Nói rõ ràng,câu chữ thật giản đơn
“Tự chỉ trích” nghĩa là không sợ xấu
Bác Hồ ta như lẽ phải- khiêm nhường

Giờ thì ai cũng hô lên học Bác
Nhưng nhà lầu gác tía những triệu “Đô”
“Phủ đầu rồng” toàn những đồ khảm khắc
Nước hoa thơm sực nức cả ô tô

Các quan bảo :Ưu tiên dùng đồ nội
Mà rượu Tây nghiêng ngả đám tiệc tùng
Mà con cái tiêu tiền không biết mỏi
Rồi cũng si gái đẹp tuổi con ông…

Ôi, bây giờ khu vườn nhà Bác ở
Đã trở thành kỷ niệm của ngày xưa
Hoa vẫn nở , cá vẫn về đớp sóng
Cô thuyết minh nói như máy hẹn giờ..

Con yêu Bác đến vô hồi, vô hạn
Bác trồng cây xanh đồng ruộng đất đai
Giờ làng ta đất đai thành DỰ ÁN
Ngắm nhà cao nông dân đứng bên ngoài

Giờ con tàu  “VINA-LAI” đã đắm
Ai dại gì đến đó để vượt biên
Mong Bác về tìm mới đường cứu nước
Chẳng lo gì, Bác ạ ,giá xăng lên..