Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mười chín tháng Năm nhớ Bác

Mạc Trang
Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012 3:27 PM

Tháng Năm Mười chín rồi đây
Ngày sinh nhật Bác, dân đầy tiếng than!
Từ Tiên Lãng đến Văn Giang…
Tiếng kêu dậy đất, nỗi oan thấu trời!
Những quân dạ thú mặt người
Phá nhà, cướp đất, đánh người chẳng ghê…
Dân đen tủi nhục trăm bề,
Ôm đơn khiếu kiện chân đi mỏi mòn…
Nhớ xưa Bác đến xóm thôn
Thăm già, hỏi trẻ, vui buồn cùng dân,
Bác lội ruộng, Bác xắn quần,
Mồ hôi Bác với người dân hòa cùng…
Bác với dân một ước mong,
Một niềm tin, một tấm lòng nước non…
Ngờ đâu lời Bác sắt son
Hòa thành nước mắt, chỉ còn nỗi đau!
Lũ người mặt ngựa đầu trâu
Tranh quyền, cướp đất, tranh giầu, tranh sang…
“Nước non” giờ đã tan hoang,
Bao người dân phải rời làng tha phương…
Bác ơi! Con biết Bác thương
Nỗi đau hằn rõ từng gương mặt người!
Xưa vất vả dân vẫn cười,
Mỗi khi gặp Bác, rạng ngời niềm tin!...
………………………………….
Nhìn đôi mắt Bác dịu hiền
Thương dân càng thấy trong tim nghẹn ngào!...
“Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào”…
Tự do Hạnh phúc… lẽ nào thế ư!?
17/5/2012