Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mạ

Bùi Ngọc Phúc
Thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2012 3:52 PM

Một ngàn đồng một bó mạ
Mướt xanh bờ bãi Sông Hồng
Từ một thành mười, thành trăm vẫn một
Qua nghìn đời thằng bé lên ba vẫn thắt lưng buộc bụng
Tất tả ra đồng
Em phải bán đi những tia xanh hy vọng cuối cùng.

Một ngàn đồng một bó mạ
Nhói đau mũi nhọn xóc vào tim
Ruộng mật bờ xôi thành biệt thự, sân gôn
Những dự ánTƠLƠMƠ nhiều như những hạt thóc lép.

-“Kià!...bác mua giùm em
Mạ ở nhà vẫn còn, chưa chở hết”
Chợ Văn-Giang
Mặt trời tít trên cao…
Mặt đường bốc khói
Nào áo xanh áo vàng, nào dùi cui máy ủi
Người bán mạ vẫn chào mời xởi lởi
Giọt giọt nước mắt, mồ hôi tiếp sức cho những bó mạ giữa ngã ba đường!...

Văn Giang 2008 -2011
BNP