Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ vỉa hè

Nguyễn Đình Chính
Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2012 5:51 AM
 
  ( thơ an ủi bạn thơ )
Đến một ngày mi (zê) ngoái nhìn phao câu
( đít móp ) của mi
tá hỏa nhận ra cái bọc bự nhờn nhờn
cái bọc bự cực bự bự cực nhờn nhờn tự dưng
lép xẹp hết đát rồi con ạ bỏ má đời mi
còn đâu cái chất (chất gì đếch biết) mi vẫn bôi
lên lông đít mọc ra những câu thơ đồng ca
véo von óng mượt
những câu thơ tranh nhau dẫm đạp chen nhau
kèn cựa nhau chém giết nhau tan nát tình
huynh đệ tranh cướp chỗ trong viện bảo tàng.
những câu thơ tự nguyện chui vào vênh vang
trong tủ kính sáng choang gắn đầy huy
chương giải thưởng
còn mi (zê)?
không phải thân xác mi mà là thơ mi thơ mi bị
đá văng ra vỉa hè như con chó già mù lòa vô
dụng bị chủ đá văng ra cửa
không phải bị đá văng ra cửa mà là bị đá văng
ra khỏi sự bón mớn phỉnh nịnh vỗ về
tất nhiên kèm theo cả sự lo toan định hướng
dậy dỗ nghiêm khắc lạt mềm trói chặt
(nhưng ông mà điên lên thì cho mày (thơ) xơi
chầu dùi cui roi điện).
mẹ ơi mẹ thương con mẹ tắm cho con mẹ kì
con đau quá (ý thơ tường vân)
và mi (chính xác là thơ) thơ bắt đầu ba lô bụi
lang thang
thơ ngoi ngóp ngã tư đặc sệt mũ bảo hiểm
trùng trùng những binh đoàn ra trận
(mẹ kiếp. tí nữa thì bị tông lòi ruột).
thơ giẫy đành đạch trong những hốc toa lét tối
đen bọn gái làng chơi vẫn bì bẹt lau rửa nõn
nường sau nhưng đêm hành lạc kinh hoàng
thơ qua đêm vạ vật gối đầu rác rưởi lá bánh
giấy vệ sinh vỏ chuối bãi đờm mấy cái răng
hàm gẫy đôi những bọc thai nhi tuồn ra từ lỗ cống tanh lòm bệnh viện
đôi khi thơ mỏi mệt nằm lăn cu chiêng ra bãi cỏ
cất dọng khản đặc rào rao tào phớ ờ ớ ơ ơ
mua dùm
thơ ú ớ nức lên không phải vì bị bịt mồm mất
cái quyền mở miệng quái quỉ gì mà thơ ú ớ
nức lên vì...
vì... không phải vì đã chót dại đứng về phe nước
mắt
mà chỉ vì nứng... nứng… (ngượng quá)
người đời ruồng bỏ khinh ghét ghê tởm quay lưng lại thơ mi (zê)
như ruồng bỏ khinh ghét ghê tởm quay lưng đánh chìm tàu cuộc sống này
lũ lượt đám đông
hò la tưng bừng
hỉ hả đắc ý
chôn hồn mi (zê) xuống ba thước (nhão nhoét) đất đen
e mé mày.
có chắc sự thật là như vậy không
chẹc chẹc