Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nhà thơ

Tăng Thế Phiệt
Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2012 5:54 PM
Thân tặng Hồ Bá Thâm

Anh không có nổi một sào
Lâm ly thương kẻ ruộng ao ngút ngàn
Trài tim thành thật cực đoan
Biết đâu biển bạc rừng vàng của ai?
Dưới đèn than khóc ỉ oi
Sao không công nhận biển trời đã chia
Núi đá, đồi trọc, ao đìa
Ngày xưa một bãi vạn đời quận công
Nay thời Ngọa Hổ Tàng Long
Rừng nào cũng có anh hùng chủ nhân
Thương anh thiêng khí hóa thần
Không tiền không đất anh làm nhà thơ…

Tướng công
Dưới thời triều Nguyễn sắc phong

Tướng công là bậc anh hùng từ đâu
Về hưu tước vạn hộ hầu
Ruộng vườn đại bác phóng lao một tầm
Cháu con tín nghĩa xa gần
Gọi là trang trại bạt ngàn cao su…
Cà phê,ruộng lúa mịt mù
Về trời sắp đến bất ngờ ông lo
...cần sửa gấp luật công, tư…
Nếu không ai giữ ruộng bờ cho ta
Ông vừa nhập viện vừa mơ
Sửa mau điều luật ta xưa tán đồng.