Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỨ BÌNH XUÂN 2012

Bùi Ngọc Phúc
Thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2012 6:00 PM

LY RƯỢU
Một chút cay, một chút ngọt, chút nồng nàn
Ly rượu nếp cái hoa vàng sáng mồng một tết
Giọt nước mắt quê hương giữa đường đời quay quắt
Bốn ngàn năm chưng cất, lật sang trang…

CÁI BÌNH
Những cái bình nhỏ chỉ để cắm một bông hoa
Những cái bình ấp ủ giùm ta ly rượu nhỏ
Cầm cái bình trên tay giữa đường đời bão tố
Ta che chở cho cái bình hay cái bình chống đỡ cho ta.

MỒNG MỘT TẾT
Mồng một tết bốn mươi năm trước
Xông đất nhà em, sương trĩu trên cành
Có một giọt sương trong mắt em có phải
Phút gặp đầu, trời đất hóa long lanh…

SUM HỌP
Mồng một tết, hồi hộp sao…mồng một tết
Ai - vị khách đầu tiên năm mới đến xông nhà
Chao …ước đước mai ngày Xuân Tổ Quốc
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sum họp khắp gần xa.
Mồng một tết nhâm thìn