Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TĂNG THẾ PHIỆT

Tăng Thế Phiệt
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009 5:38 PM
 
HỒ GƯƠM
 
Phóng gươm thần ngập sâu hơn mặt đất
Thái Tổ quyết dựng nước thái bình
Linh khí vần vũ tụ đốc kiếm-
Hồ thiêng vạn thuở vẫn ngời xanh.
Thanh thản bộ hành quanh đốc kiếm
Ngắm Rùa vàng tắm nắng hồ Gươm
Cụ ngàn tuổi linh thiêng thường ẩn hiện
Kể ta nghe những bí mật siêu thường
Dưới địa tầng gươm luôn nóng bén
Thép thần xanh biếc biển Cà Mau
Sống kiếm ngút Trường Sơn bí hiểm
Ngọai bang kinh khiếp quỷ ma sầu.
Cây ven hồ xuân hè xanh thịnh trị
Thu đông sương khói sử mơ màng
Nhắc nhỏ Thánh nhân luôn tỉnh trí
Dụng gươm thần lay động cả nhân gian .
 
TA YÊU SÔNG HỒNG MÙA NƯỚC DÂNG
Ta yêu sông Hồng mùa nước dâng
Nước cuồn cuộn cuốn về nơi cuối mắt
Sóng sông Hồng vỗ cánh suốt ngày đêm
Ta đã ngoài lứa tuổi thanh niên
Vẫn thích cuỡi sông Hồng mùa nước lũ.
Ngàn lưỡi sóng trong đêm bừng ánh lửa
Gỗ đại ngàn lao như tên bay
Mờ trong sương bờ lau ngã rạp
Sông như em mãnh liệt tràn đầy.
Sông kiêu hãnh ngẩng cao chào Hà Nội
Đuôi đập tung vây dựng Hoàng Liên
Móng vuốt muốn xòe ra Đông Hải
Cưỡi sông Hồng như ngự Rồng thiêng.
 
 
NGHE CHUÔNG Ở VĂN MIẾU
 
Kỷ hợi bình Khâm Châu*
Kỷ dậu tha Chế Củ*
Canh tuất lập Văn Miếu*
Thần Vũ* sáng ngàn sau.
Thương dân vua khuyến nông
Chấn hưng mở đạo học
Án chưa xét trong ngục
Cấp cơm tù,lo oan.
 
Nghìn năm linh khí Việt
Văn Miếu diệu kỳ thay
Tổng thống Nga và Mỹ
Mới bái hương còn bay.
                       
Mừng nghe nhiều dự án
Cho nghìn năm Thăng long
Đến thăm Quốc Tử Giám
Lưng trời vang tiếng chuông .
----------
*Khâm châu:thành Khâm châu nhà Tống năm 1059.
*Chế Củ:vua Chiêm thành ruđravarman IV 1069.
*Văn miếu: trường Đại học đầu tiên của Đại Việt do vua Lý Thánh Tông lập năm 1070.
*Thần –vũ:Niên hiệu vua Lý thánh Tông (1055-1072).