Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ GỬI VÀO TÂY NGUYÊN

Trường Giang
Thứ sáu ngày 10 tháng 4 năm 2009 10:17 PM
 
 Y Na , cháu trai của ta !
 Hờ Ban ,cháu gái của ta !
Ta gọi các cháu từ Thủ đô Hà Nội
Ta nhớ buôn làng Tây Nguyên như đất mẹ sinh ta
Ta muốn vào nhưng đường quá xa
mà sức ta không còn khỏe !
Các cháu Tây Nguyên của ta ơi !
Bao đồng đội ta đã ở lại trong lòng đất Ba-dan
bón rừng cà phê, rừng hồ tiêu, rừng điều xanh tốt
để sớm chiều nghe các cháu reo vui ;
để nghe bầy chim đua hót
theo suối đàn Tơ rưng
Nhưng , các cháu ơi !
Đất rãy nương sẽ bị lột trần
mịt mù bụi đỏ
Buôn làng sẽ tan hoang
Bùn lầy nhầy nhụa
Sông suối đục ngầu ,hết chỗ tắm voi
Các cháu chẳng còn sân bãi vui chơi…
Sẽ cạn khô dòng nước hiếm hoi !!!
Nếu như bọn tham lam đồng mưu
 khai đào Bô xít
 Hãy đến nhà rông  năn nỉ với già làng
Đừng để người ta giết chết đất Ba-dan
Y Na ơi ! Hờ Ban ơi !
Ta lo buồn nhiều lắm
Đất không biết nói !
Các con thì đang tuổi mải chơi !
                                           
   Phương Mai 10-4-2009