Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Phải biết ..ĐỒNG THUẬN

Trường Thăng
Thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2011 8:45 PM

(Gửi   Cù Huy Hà Vũ)

Ôi thôi, tiến sĩ họ Cù
Phúc thẩm tuyên án: chú tù bảy năm
Bảy năm ngẫm nghĩ “ăn năn”
“Ăn năn” thì nhớ quá “hăng” với …Trời
Dẫu trời ẩn ở xa xôi
Trời mà “Ấn nút” là toi mạng liền
Có chí mà chẳng có Tiền
Thì CHÍ cũng vứt, thì Tiên cũng chào
Dẫu rằng chú vẫn tự hào
Nhưng bố đã mất ai nào kêu cho
Thà rằng làm suất “cụ” rùa
Được âu được yếm chăm lo bện tình
 Tưởng mình hăng khí đấu tranh
Đấu tranh mà chẳng biết dành tránh đâu?
Chú giầu cái chữ trong đầu
Chẳng bằng cái lũ đấu thầu ăn gian
Đem lòng yêu nước Việt Nam
Phải biết… “ĐồngThuận” , rẽ …ngang- chìm đò..!!!