Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHỔ THÂN NGƯỜI MẸ CA…

Bút Tre mới
Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011 3:38 PM

(NLĐO) - Sáng 2-8, bà Lê Thanh Mai, mẹ trung úy Lang Thành Dũng, người bị nạn nhân Nguyễn Trường Vũ gửi đơn tố cáo dùng nhục hình, đã đến nhà anh Vũ để xin lỗi, mong gia đình tha thứ, xin chia sẻ chi phí điều trị và bồi dưỡng sức khỏe cho nạn nhân. BTm vừa phục vừa thương người mẹ CA Dũng (Người ngồi bên phải trong ảnh)
 
Dân ta: Con dại cái mang,
Nhìn con làm ác, mẹ yên sao đành!
Nó chẳng nghe lời Bác răn,
Cầm dùi cui đánh dân lành trọng thương!
Bà con làng xóm, phố phường
Bao đời tối lửa tắt đèn có nhau,
Buồn vui, hoạn nạn, thương đau,
Chung tay chia sẻ, nghèo giàu quản chi…
Ngày nay là cái thời gì,
Công an hơi tí, đánh què người dân?
Mẹ xấu hổ, đau trong tâm,
Mẹ hiền, con lại bất nhân thế này!?
Con ơi nhớ lấy từ nay,
Nhân nào- Quả ấy… có ngày oan gia!
Hãy nhìn con của người ta,
Gieo Nhân, gieo Đức mới là bền lâu…
Con ơi, lòng mẹ đớn đau!...
3/8/2011