Trang chủ » Khúc kha khúc khích

BUỒN CƯỜI BỘ TRƯỞNG…

Bút Tre mới
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 9:23 PM
 
Buồn cười Bộ trưởng Phạm Vu (vũ)
Luận bỗng tuyên bố bâng quơ rằng là:
Thi Sử đại học quốc gia,
Hàng ngàn bài trắng (điểm 0) cũng là… thường thôi,
Thời đại nay đã khác rồi,
Cho nên môn Sử thế thôi, có gì(*)!...
Dư luận phản ứng tức thì,
“Búa, rìu” tứ phía… khéo nguy phen này!
Quân sư “quạt nhựa” ra tay,
Xui Bộ một phát có ngay Công vằn (văn)(**):
Rằng môn Sử rất là quan
Trọng lắm lắm, chớ xem “phình phường”,
Hoan hô ý kiến thập phương,
Bộ tiếp thu hết, truy tìm nguyên nhân:
Tiêu – tích cực, khách – chủ quan…
Điều – nghiên, giải –  biện pháp…  làm đến nơi!
Mẹo này đã cũ mất rồi,
Chỉ làm thiên hạ buồn cười… xôn xao:
Hay là Bộ trưởng thế nào?
Tội ngành giáo dục, biết sao bây giờ!
(*) Xem báo Tuổi trẻ và các báo ngày 30- 31/7/2011
(**) Xem Dân trí online 1/8/2011
1/8/2011