Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đã trót hớ , chớ dấu dân !

Giàng La
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 6:05 AM

“ Khôn ngoan chẳng lọ thật thà…”
Từ xa xưa , các Cụ ta dạy rồi
Sao các Quan chẳng vâng lời ,
lại hay nói dối – “coi trời bằng vung” !
Luật quốc tế , óc chưa thông
Ngoại giao bị hớ , sao không sửa liền ?
Lệ thuộc Tầu , Quan lặng im ,
để quân bành trướng cuồng điên làm liều !!!
Nhân dân kiến nghị đã nhiều
Sao không công bố mọi điều đúng , sai
Trách nhiệm thuộc về những ai ?
Lấp lửng kéo dài , như vậy hại Dân
Hớ hênh đâu chỉ một lần !
Việc Nước sao để cá nhân lộng quyền ?
“ Tay đôi” nào khác “ đi đêm”
Tầu rằng : “ Nhận thức cấp trên” miễn bàn !!!
Bây giờ Bành trướng lấn sang
Đất ta khối chỗ “ chuyển” sang đất Tầu !!!
Lãnh thổ , lãnh hải tới đâu  ?
Lấp la lấp lửng vì sao nhập nhằng ???
Có nhời hỏi các Quan rằng :
Dấu dân , ngậm miệng , phải chăng “ nể” Tầu ???
Dân hiền nhưng chẳng hèn đâu
Trót sai , phải sửa kẻo lâu “ hóa bùn”
                                            2-8-2011