Trang chủ » Khúc kha khúc khích

HỎI AI “BẦU RƯỢU TÚI THƠ”?…

Dưa Lê
Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011 10:10 PM
 
 
    (Ngẫu hứng xem tranh trên TN.c)
Ai như bác Thỉnh nhong nhong
Mau mau ra đón ngựa ông đã về
Kiếm đâu ra cỏ Bồ đề
Cắt đầy… một gánh mang về “ngựa” ăn!?
Nêu chê cỏ lác, cỏ lăn
Thì về…Vĩnh Phúc mà măm…cỏ gà
Cỏ gà vốn cỏ quê nhà
Có dai ngoanh ngoách cũng là cỏ quê
Yêu nhau thì chớ có chê
Ngựa ngoan theo chủ thì về mà…nhai
Đường xa, văn nghiệp còn dài
Dặm trường vó ngựa hỏi ai đó giờ?
Tay “sách đỏ”, tay ngọn cờ
Một mình rong ruổi bến bờ vó câu…
Dẫn bầy bạch mã về đâu
Thoắt thôi đã thấy mái đầu…phơ phơ!...
Trông vời non nước ngẩn ngơ
Hỏi ai “bầu rượu túi thơ” bạn tình!?...
.
4-8-2011
DL