Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Thư ngỏ gửi ngài Bộ trưởng giáo dục

H Thuận
Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2011 9:08 PM

(Nhân đọc: “Ngài rất không bình thường thưa Bộ trưởng”. trong blog quechoa của NV Nguyễn Quang Lập)

Dân ta không nhớ sử ta,
Chắc là muốn họ nhớ ra sử người!
Thưa rằng ông Bộ trưởng ơi!
Ông nói như rứa, “coi trời bằng vung”.
Học sinh hàng ngàn điểm không ( 0 )
Về môn lịch sử mà ông…bình thường!!
Lẽ ra ông phải đau buồn,
Ông không trách nhiệm Bộ trương…hay là…(trưởng)
Ghé sang lịch sử Trung Hoa??
Mất biên giới, mất Trường Sa vẫn thường!
Đục bỏ bia ở Lạng Sơn
Chỉ vì yêu nước, căm hờn thù xưa?
Ngay đến thơ của cụ Hồ,
Và bia công trạng cơ đồ Quang Trung??.
Lòng yêu nước thành số  0,
Đúng là Bộ trưởng “ngài không bình thường”!! (*)
Hay là đã thành chủ trương??..
Mọi ngành, mọi cấp “dọn đường”… “tuân chi”!?? (tuân chỉ)
(*)Nhóm từ này trong bài NV N QL)
  31/7/2011