Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nhắn lũ ươn hèn

Giàng La
Thứ sáu ngày 29 tháng 7 năm 2011 3:07 PM
 
Chỉ vì lợi lộc bản thân
Các ngươi cúi cổ chịu “ mần” *tay sai :
Xóa vết nhọ mặt quan thầy
Khắc trên bia đá tội bầy xâm lăng !
“ Mần rứa” là nghĩa “ ra răng”  **?
Các ngươi tát cạn Bạch Đằng được chăng ?
Hay định phá ải Chi Lăng  ?
Rồi về Hà Nội san bằng Đống Đa ?

Các ngươi hãy mở mắt ra
Thẳng lưng , thẳng gối hơn là lom khom
Nhớ rằng : “ …Còn nước còn non
Còn quân xâm lược ta còn tiến công
Giữ gìn biển , đảo , núi ,sông 
Tre già , măng mọc ,quyết không chịu hèn !”

Các ngươi hám chức , hám quyền
Làm tay sai , liệu có bền được không ?
Rồi xem tiên tổ , cha ông
Linh thiêng , hỏi tội – ngươi hòng chạy đâu ?
Phải chăng cuốn gói sang Tầu
làm tên nô lệ cúi đầu , khom lưng  ??         

                                              29-7-2011
* Mần : làm
** Mần rứa : làm thế
      Ra râng  : ra thế nào