Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Cô ty Lưa vẫn “ Tà Lưa”

Giàng La
Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2011 8:42 PM

Nhân dân Việt hiền lành , chân thực
Cha truyền con yêu nước , thương nhà
 Bọn “Tà Lưa” chúng lừa ta :
“ Vừa là đồng chí , vừa là anh em” !!!

Miệng xoen xoét : “ Láng giềng hữu hảo”
Lòng tham lam cướp đảo Trường Sa
Cấp trên “ nể”  chẳng nói ra
“ Tà Lưa” nghênh ngáo , được đà lấn sang

Có một lũ Việt gian nội ứng
“Tà Lưa” bèn tạo dựng … Côngty
Cô ty Lưa ( CotyLua) rất ly kỳ
Phiên âm có nghĩa : Công ty chuyên lừa

Đòi nợ , ép ta đưa lãnh thổ
“ Hợp tác” : moi quặng mỏ , “ thuê” rừng
“ đi đêm” , giành hết hợp đồng
Thợ ta thất nghiệp , chơi không dài dài

Ngư dân khổ , kêu hoài không thấu
Cô ty Lưa vẫn bảo : Bình thường !
Rằng : phải gắng sức tăng cường
Chữ  vàng , Bốn tốt – chủ trương lớn , mà…!

“ Tà Lưa” vẫn lừa ta tiếp tục
Mù , điếc , câm chịu nhục vong nô
Cô Ty Lưa nấp “ở mô” *
Lôi ra , chỉ mặt “ thử mồ” ** choa coi ***
                                             31-8-2011
* ở mô : ở đâu
** thử mồ : thử nào
*** chúng tao xem