Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Ca dao , tục ngữ còn kia…

Giàng La
Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2011 3:37 PM

“ Cá không ăn muối , cá ươn”
Không nghe Dân dạy , trăm đường Quan sai
“ Nắm tay đâu được tối ngày”
“ Tham thì thâm” đấy – câu này chẳng sai
“ Thức lâu mới biết đêm dài”
Tự Quan khoe đức , khoe tài – vô duyên
“ Nước nâng thuyền , nước lật thuyền”
Đừng có cậy quyền , đàn áp lương dân
“ Bao giờ con rắn có chân ,
thì Trời tha phạt lũ quân tham tàn”
 “ Thuốc Nam chữa bệnh người Nam”
Đừng bỏ bát Việt vì tham mâm Tầu
“ Cóc chết ba năm quay đầu…”
Mất vườn , mất ruộng , chôn đâu nấm mồ ?
Ai ơi ! đừng có điên rồ
Theo đuôi , liếm gót tội đồ bất lương !

   4-8-2011