Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân dung vui - Nguyễn Thúy Quỳnh

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2009 8:28 PM
 
Thái Nguyên có chị Thúy Quỳnh (1)
Truyện ngắn cũng giỏi, thơ tình cũng hay
Mắt nai có vẻ thơ ngây
Cuộc đời vui mỏng buồn dầy vậy sao ?
Mưa mùa đông cái hôm nào
Giá em từ chối  (2)biết bao ngả đường
Thế là cô giáo bỏ trường (3)
Vướng vào nghiệp chướng văn chương nhọc nhằn
Bây giờ nửa chiếu nửa chăn
Lạnh lùng thì chịu.
Tần ngần mưa xuân...

**********
(1)- Thúy Quỳnh quê Nam Định lên Thái Nguyên định cư. Hiện chị là phó chủ tịch hội Văn nghệ Thái Nguyên,
(2)- Các chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của Thúy Quỳnh.
(3)- TQ vốn là nhà giáo.