Trang chủ » Cùng vui

HƯỞNG ỨNG NGUYỆN VỌNG XIN NHẬP ĐỀN HÙNG VỀ HÀ NỘI

Tập thể
Thứ năm ngày 2 tháng 4 năm 2009 9:46 PM

 
      Sau khi đọc Đơn xin nhập Đền Hùng về Hà Nội trên trannhuong.com , chúng tôi rất tâm đắc và cũng có chung nguyện vọng với các tác giả lá đơn. Nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, chúng tôi xin gửi đến anh chị cả Hà Nội một vài tâm sự để hưởng ứng nguyện vọng trên .
Việt trì , mùa giỗ Tổ năm 2009.
 
Kính gửi anh chị cả Hà Nội
 
Từ ngày theo mẹ lên ngàn
Chúng em nào dám thở than đói nghèo
Rừng xanh, nước độc, muỗi reo
50 đứa mặt bủng beo, gầy còm
Cắn răng khoét núi, mở nguồn
Trồng rừng, vượt đất, khẩn hoang, nuôi hùm
Quyết đưa Phú Thọ lên rừng
Và rồi trời chẳng phụ công bao người
Trở thành tỉnh miền núi rồi*
Trung ương trợ cấp là đời nở hoa
Nào ngờ trúng gien ông bà
Đất nghèo mắn đẻ thành ra vẫn nghèo
Lại về rau sắn nuôi nhau
Thế mà khối đứa phổng phao ra ràng
Gái xinh ngoảnh đít lên ngàn
Chờ chàng Sơn núi Tản Viên sang tìm
Lấy chồng Hà Nội thành tiên
Bao nhiêu sơn nữ kéo lên thị thành
Bia ôm, gái nhảy xập xình...
Tỉ tê mới biết làng mình cả ư?
Cái Sim cái Nụ cái Mua
Con Tý ,con Tũn mò cua hôm nào.
Bây giờ xinh đẹp phổng phao
Mở mồm là nhận quê tao Hà Thành
Thế là lại cái loanh quanh
Ầu ơ cái phận đã thành lời ca :
“4000 năm vẫn là ta
Từ trong hang đá chui ra
 Hô to một tiếng rồi ta chui vào”**
Thao giang vẫn đỏ sóng trào
Con Hồng cháu Lạc dạt vào ngàn xanh
Rau rừng , măng đắng, trám lành
Củ mài rau dệu lại thành thực đơn
Hình Tổ quốc dáng mũi tên
Thạp đồng cối đá làm nên tầm nhìn
Đêm đêm lửa trại sáng rừng
Con dân Phú Thọ quyết không chịu hèn
Trèo lên mộ bố mà xem
Thao giang cuộn khúc quanh miền Châu Phong
Rõ ra cái thế rồng nằm
Rồng thiêng đang bị nhốt trong ao nhà***
Phải tháo cũi xổ lồng ra
Phải có nghị quyết tạo đà rồng lên
T ìm m ọi c ách kiếm ra tiền
Chuyện sách vở , chuyện môi trường tính sau
Hai xoa ba đập hô hào
Gọi đầu tư tới thả câu trên đồi
Thư viện tỉnh bị đập rồi****
Xây nhà nghỉ lớn ăn chơi tung hoành
Mồ thiêng còn bởi cao xanh
Nó đem khói độc ám quanh Đền Hùng
Ba cái ống khói đùng đùng*****
Suốt ngày đổ bụi lên lưng ông bà
Nhìn càng lòng sót, dạ sa
Vì tiền bán cả mồ cha sá gì.
Thư dài nước mắt lâm li
Chúng em vắn sức làm gì được đây
Hà Nội ôm cả Sơn Tây
Xin anh ngoèo nốt đất này về xuôi
Vắn dài chỉ bấy nhiêu lời
Mồ cha kêu cứu anh thời tính sao? 
          
   Kính đơn.

           
       *  Sau bao nhiêu năm gian khổ phấn đấu, từ một tỉnh trung   du , Phú Thọ đã được công nhận là tỉnh miền núi.
     **     Thơ dân gian.
     ***    Ao nhà = Ao Việt  = Việt Trì.
****   Lấy đất của Thư viện tỉnh để liên kết xây khách sạn 5 sao mà không hề thông báo thư viện chuyển đến đâu hay là giải tán.
***** Công ty xi măng Hữu Nghị,  đặt ngay trong thành phố, ám trước mặt Đền Hùng làm ô nhiễm cả một khu dân cư, khu công nghiệp mới xây dựng và tệ hại hơn khói bụi suốt ngày táp đen vào bát hương Mộ Tổ.