Các vị thường đăng đàn cao giọng
Rằng ; Phát huy truyền thống Anh hùng
Quyết tâm bảo vệ non sông
Kẻ nào xâm phạm , đừng hòng buông tha
Rằng : Tính mạng Dân ta quý nhất
Nâng niu từng tấc đất quê hương
Quý quần đảo , quý đại dương
Một thời chẳng tiếc máu xương giữ gìn…
Mở tầm mắt , nay nhìn ra biển
Lũ xâm lăng đã chiếm Hoàng Sa
Đã giam giữ ngư dân ta
Cướp thuyền , cướp lưới - bao nhà trắng tay !
Quân bành trướng mặt dày mày dạn ,
Cướp Gạc Ma * , đánh đắm tàu ta
Hăm ba năm lặng trôi qua
Mấy mươi liệt sĩ Trường Sa ngậm hờn !
“ Phát ngôn” mãi sinh nhờn thói ác
Lũ Việt gian móc ngoặc “ Thiên triêu”
Quân Tầu được thể làm liều
Xâm nhập hải phận gây điều bất lương :
Nào phá phách hiện trương Dầu Khí ;
Xông vào thềm lục địa Việt Nam
Cãi chày , cãi cối huênh hoang
Ta càng phản đối , chúng càng hung hăng …
Ai bảo vệ ngư dân đây nhỉ ???
Các Anh hùng , Dũng sĩ đâu rồi ?
Quý vị cần phải trả lời
Đừng nên “ vô cảm” , buông lơi chủ quyền
Dân ta vốn dĩ rất hiền
Nhưng đâu coa nghĩa chịu hèn , bó tay !?!?!?
Hà Nội 3-6-2011
* Tên một đáo thuộc quần đảo Trường Sa