Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Trước và Sau

Giảng La
Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2011 5:55 AM

Trước bầu cử , cờ hoa rực rỡ
Các ông bà ứng cử đăng đàn
Nghe mà mát ruột mát gan
Rằng : Nếu trúng cử sẽ làm  x , y …
Sau bầu cử , bận gì chẳng rõ
Các ông bà đây , đó im re
Giặc quấy biển Đông ,có nghe ?
Quốc hội giải quyết vấn đề sao đây ???
Các khóa trước , quen bài gượng nhẹ
Bọn xâm lăng được thể hung hăng
Bây giờ chúng đưa quân sang
Xâm nhập lãnh hải , nghênh ngang làm bừa
Cắt đứt cáp thăm dò dầu khí
Lu loa như “gái đĩ già mồm”
Rằng :Tàu là chủ biển Đông
Rằng “ cấp cao” đã thuận lòng từ lâu !?!?!?
Thiết nghĩ cần mau mau “vào cuộc”
Kẻo nhân dân cả nước chờ mong
Tối cao , quyền lực phải dùng
Làm cho ra nhẽ chứ đừng xuê xoa !
Trước bầu cử rất là rầm rộ
Hứa bao điều , mới đó chưa quên
Chủ quyền đất nước vẹn nguyên
Đừng sai lời hứa kẻo phiền lòng Dân !
Năm năm mới một lần bầu cử
Nhiệm kỳ này hãy thử  mạnh tay
Trước , sau như một mới hay
Nói hay , làm giỏi nước này mới yên …
       Hà Nội 1-6-2011