Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÚC KHÍCH NHỊP BA CỦA DƯA LÊ

Dưa Lê
Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2011 5:53 AM
 
TÌM ĐƯỜNG CÚT MAU
Hàng trăm tàu cá Trung Quốc xâm phạm biển Việt Nam
01/06/2011 09:34:42 –(Bee.net.vn)
Tính riêng những tháng đầu năm 2011 đã có trên 100 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam . Trước đó (ngày 5/5), 7 tàu cá Trung Quốc vào sâu vùng biển Việt Nam, cách Đà Nẵng 40 hải lý về phía Đông Bắc. Ngày 25/4, 30 tàu cá Trung Quốc hành nghề câu mực cách Đà Nẵng 38 hải lý…Trong khi đó Trung Nam Hải lại lớn tiếng vu cáo Việt Nam “xâm phạm” vùng biển TQ!?…

  Vậy có thơ rằng:
.
Đã ăn cướp, còn la làng
Một bấy “ngáo ộp” Trung-Nam-Hải…cùn!
Khua chiêng, gõ trống thì thùm
Mồm loa mép giải tùm lum loa, đài…
Nhưng chẳng lừa bịp được ai
Tò te tí toét giở bài…Hán gian!
Cho tầu vào biển Việt Nam
Giở trò khiêu khích xem làm gì ta?!
Bầy ra chước quỷ mưu ma
Đối phương núng thế là ta…đớp liền!...
Bảo cho cái lũ bá quyền
Giở trò bịp bợm hão huyền ai tin?!
Lưỡi Bò là …lưỡi không xương
Biết điều thì hãy tìm đường…cút mau!...
.
1-6-2911
BÁNH HẤP “MỸ NHÂN”
Dùng cơ thể thiếu nữ hâm bánh
Cập nhật lúc 30/5/2011 02:37:59 PM (GMT+7)
Chưa hết “sốc” với “tuyển thiếu nữ ngực khủng hái chè bằng miệng” ở Trung Quốc,
Gần đây người dân nước này lại được một phen choáng váng với nhà hàng dùng thiếu
nữ hâm nóng bánh. Tò mò trước những lời đồn đại trên mạng, nhiều người đã đến nhà
hàng ẩm thực Hồ Nam (Trung Quốc) để tận hưởng vừa được ăn “cao lương mỹ vị”,vừa
được ngắm mỹ nữ như các bậc vua chúa ngày xưa. (VN.n-30/5/2011).
    Vậy có thơ rằng: 
.
“Mô hình” bạn lớn Trung Hoa
Chọn em “ngực khủng” đem ra…hái chè
Chẳng cần váy áo lòe xòe
Ủ vào “ngực khủng” lá chè càng…tươi!
Vừa hái vừa nhoẻn miệng cười
“Liếc ngang liếc dọc” bao người chết mê
“Hái” xong túm váy mang về
Chè ngon thượng hạng hết chê, đắt hàng!...
Bây giờ đến tỉnh Hồ Nam
Nhà hàng lại chọn các nàng non tơ
Lên bàn nằm ngửa tơ hơ
Đầu bếp cứ việc quết bơ “nướng” gà!...
.
31-5-2011

XEM…GÁY 

Ngày “Quốc tế Thiếu nhi-1-6”, cháu tôi là học sinh giỏi lớp ba được cô
dẫn đi dự “Liên hoan văn nghệ”. Gần 22 giờ, cháu về đến nhà nằm lăn
quay ra giường kêu…mỏi cổ. Tôi hỏi tại sao, cháu kể: “Vì mấy hàng ghế
trên, các bác, các chú “ Đại biểu cấp trên” ngồi hết, khi xem Văn nghệ
chúng cháu cứ phải nhấp nhổm nghến cổ lên mới xem được nên bây giờ
mỏi cổ quá”!...
   Vậy xin có mấy vần như sau: 
.
Ngày Tết các cháu Nhi đồng
Liên hoan đến dự có ông, có bà…
Chúng cháu tíu tít…tặng hoa
Mấy ông, mấy bà đại biểu cấp trên
Xoa đầu rối rít ngợi khen
“Các cháu xứng đáng “Cháu ngoan Bác Hồ”!
Một ông lên đọc mấy tờ…
Vỗ tay lộp bộp…đến giờ liên hoan
Cháu về ngồi chỗ rất ngoan
Ghế trên dành để các “Quan” khách ngồi
Cô bảo: “Mình ngồi dưới thôi”!
Các cháu ngoan ngoãn vâng lời của cô
Liên hoan mấy tiếng đồng hồ
Các cháu …xem gáy, hoan hô xái mồm!
Ra về các cháu “xỉu” luôn
Miệng thở hổn hển chẳng buồn bước đi! 
Lên giường nằm thở phì phì
Sợ ngày “Quốc tế Thiếu nhi”…đến già!...
.
1-6-2011
DL