Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Nỗi lòng kẻ ở người đi

Nguyễn Văn Diệp
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2011 5:36 PM
Vợ :          
Sung sướng gì đâu kiếp thị tỳ
Vợ chồng thất nghiệp sống bằng chi?
Bán nhà tìm "cửa"đành mua suất
Vay bạc cầu nơi kẻo nhỡ kỳ
Chốn cũ  thân chồng chàng gắng đợi
Quê người phận ở phải ra đi !
Trời Nam đất Bắc đành dang dở
Ai chẳng tiếc hoa để nhỡ thì !

Chồng :
Ai không tiếc nuối những mùa hoa
Vừa bén duyên nhau mấy đậm đà
Thương cảm thay cho người đất khách
Lạnh lùng chi mấy kẻ quê nhà
Chia ly hai ngả lòng nhung nhớ
Cách biệt đôi đường dạ xót xa !
Em gắng lo sao tròn chữ "tiết"
Anh thành "vọng phụ"giữ tình ta !
 
Vợ:
Thu tàn én liệng báo mùa đông
Sương trắng tuyết rơi lại chạnh lòng
Hạnh phúc bao ngườ trong nệm gấm
Bơ vơ thân gái giữa cô phòng
Ước gì em tựa loài chim nhạn
Khao khát chàng như cặp cánh hồng
Để được vờn bay nơi cố quốc
Phút giây sum họp vợ bên chồng!

Chồng:
Cha mẹ kém người xấu tổ tông
Hổ thay con Lạc với cháu Hồng
Rừng vàng biển bạc còn hay mất
Nên  kiếp thân em hoá gọn phòng?!
Năm tháng chăn lo người gối mộng
Ngày đêm đày đoạ kẻ chờ mong!
Xuân sang én liệng càng ngao ngán
Tiền bạc mà chi - vợ cách chồng .,.
                    4 - 2003
               Nguyễn Văn Diệp