Trang chủ » Khúc kha khúc khích

KHÚC KHÍCH NHỊP HAI CỦA H.THUẬN

H Thuận
Thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2011 5:56 PM
Cậu Cóc kiện ông Trời

(Nhân đọc:Phản hồi người đàn bà viết văn Đèo Ngang đòi kiện VTV”
Nguồn nguyenxuandien)

Bà Đậu Nữ Vệ thật khổ thân,
Khó nghèo bán cá, nổi hứng văn,
Viết được tác phẩm thành phim ảnh
Bây giờ đi kiện chẳng ra răng?
Lên đồn, xuống phủ bao vất vả,
Tại sao họ Đậu thành họ Bùi?
Bà Linh nói đã trao nhuận bút?
Bằng chứng đâu? Tên đã ký rồi??
Thấp cổ, bé họng cần căn cứ?
Hóa đơn, chứng cớ họ chìa ra!
Để cho báo chí sao chụp giúp,
Đỡ phải bà Linh giọng chu choa!!
Lòng người dễ đổi đen thành trắng,
Bà nghèo thân phận quá đơn côi!
Sao mà kiện nổi T V chứ??
Khác chi cậu Cóc kiện ông Trời!!
 26/5/2011
 
Một thời khó quên!

(Tặng Xuân lộc, nhân đọc: “Đạo tranh Levitan nhớ nước Nga”…)
Chép tranh của Lêvitan,
Xuân Lộc mơ màng nghĩ đến nước Nga.
Nước Nga huyền thoại mượt mà,
Biết đâu “em gái” phương xa vẫn chờ?
Nêva lúc mộng, lúc mơ
Ngỡ rằng “kỷ niệm” nào ngờ khó quên!
“Phù sa” bồi đắp ưu phiền,
Có thời lãng bãng “ngủ yên” vậy mà…
Anh là “giá vẽ” phương xa,
LêVitan ấy, nước Nga bây giờ!
“Thu vàng” một dạ tôn thờ,
Tóc huyền trộn lẫn vàng mơ…có thời!..
Dù cho vật đổi sao rời,
Nga và em vẫn rạng ngời trong anh!
“Mái nhà thấp thoáng”, “vườn tranh”
Đắm say “nghệ sĩ tài danh” một thời!
“Mùa thu vàng” mãi để đời,
Chênh vênh cầu gỗ, chơi vơi ánh vàng…*
Mùa thu ơi, Lêvitan!
Nhớ tranh thờ thẫn, nhớ nàng ngẩn ngơ!..
(*Bức họa “Mùa thu vàng”Levitan dưới bài thơ XL)
  21/5/2011