Trang chủ » Khúc kha khúc khích

VÙNG CAO HẾT LẠC HẬU RỒI

Nguyễn Văn Diệp
Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2011 4:41 PM

      Vùng cao hết lạc hậu rồi
   Nhân đọc bài viết của Trần Nhương

Ai tưởng được rằng giữa Thủ đô
Mà ban bầu cử lại ngu ngơ
Quyền hành cứ tưởng... to... to nhất
Luật pháp xem chừng... í ...í  ơ!!
Nhà báo không cho vào tác nghiệp
ảnh tin sao lại cấm truyền đưa ?!
Giữa nơi ứng cử bao ông lớn
Hiểu biết như ri thật chẳng ngờ !!
Ngờ đâu ở những tỉnh vùng xa
Bầu cử thật vui – sướng mấy mà!!
Chữ tiếng phổ thông không biết trọi
Tính danh ứng cử  - hiểu đâu mà!
Đủ cả trăm phần theo tiêu chuẩn
Chẳng sai một vị  đã  đề ra
Những người gạch hộ đều tâm huyết
Thủ  đô  dân  trí  đã   ..hơn a ? !!
Lời thề cô gái sông Hương
* * * * * * * * * * *
Hương Giang nước vẫn đầy vôi
Thuyền em lặng lẽ lại bơi trên dòng.
Vẫn là những gái chưa chồng
Thả thuyền theo nước kiếm đồng tiền “đêm”!
Trăng lên lòng nặng buồn thêm
Lênh đênh bao lượt khắp miền cù lao
Đò nhiều khách có là bao
Người sang kẻ trọng nay vào hộp đêm;
Bán tình cho lũ rách bươm
Rặt quân lang bạt  độc phường vô duyên.
Đớn đau  bao lượt dong thuyền
“Bán”xong khách chịu bắt đền được ư!
”Ngày mai” hỏi đến bao chừ
Dòng sông nào khác nhuốc nhơ vẫn vầy!
Mấy đời nối  tiếp  đắng cay:
Con đò thay ván - nghề này vẫn nguyên!
Xót xa chỉ một con thuyền
Kiếp bà - đời mẹ- nay thêm phận mình.
 Sạch như nước suối .. !! ai  tin?
Chị em mình phải tự tìm  lối  ra.
Hương Giang nhận lấy xác đò
Ta làm  nghề khác  lên  bờ từ  đây
Tràng Tiền thề độc : chặt dây -
Vất chèo - chém nước- thẳng tay dìm thuyền.,.
          Nguyễn văn Diệp