Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SAO KHÔNG ỨNG CỬ ?

Dưa Lê
Thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2011 5:41 AM

Tin trên báo: Giám đốc Ngân hàng Thế giới  bị lột chức vì tội “O mèo”.
Hiện chân này còn đang khuyết. Một số người đã được đề cử nhưng chưa
thấy Việt Nam có ai xung phong ra ứng cử!?...

     Vậy có thơ rằng: 
.
Việt Nam đất nước anh hùng
Thành tựu kinh tế lẫy lừng năm châu
Việt Nam có những…cái đầu
Cũng không thua kém hoàn cầu bao nhiêu!
Bộ trưởng nào cũng rất “siêu”
“Lãnh đạọ” rất giỏi giành nhiều “chiến công”
Xem trong Nam-Bắc-Tây-Đông
Tài năng thi thố cũng không kém gì!
Mà sao cứ phải “tự ti”
Ghi tên ứng cử để thi với đời!
Người ta thì cũng là người
Có khi mình giỏi gấp mười Tầu, Tây…
Chớ nên chậm trễ một ngày
Ghi tên ứng cử chức này…ăn to!...
.
26-5-2011
DL