Trang chủ » Khúc kha khúc khích

GIỞ TRÒ XẤU CHƠI

Dưa Lê
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2011 5:25 PM

GIỞ TRÒ XẤU CHƠI
  Tin Vietnam.net. (27-5-201): Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc không để tái diễn những hành động vi phạm chủ quyền, đồng thời bồi thường thiệt hại sau khi
3 tầu Hải giám cắt cáp thăm dò dầu khí của Việt Nam.
  Xin có đôi vần bình vui như sau :
.
Chữ vàng chữ bạc để đâu?
Môi răng sao nỡ cắn nhau vêu mồm!?
Gặp nhau hôn hít, hít hôn
“Nỷ hảo”, “Lồng chí” vẫn luôn ầm ào…
Vậy mà xin hỏi tại sao?
Cắn nhau mặt mũi vêu vao thế này?!
Ngư dân thì bắt thẳng tay
Luôn mồm cãi vã “của mày, của tao”
Giở trò tay súng, tay dao
Nghênh ngang chiến hạm, bổ nhào máy bay
Phồng mang trợn mắt ta đây
“Piển lông” muốn chiếm thè ngay…lưỡi bò!?
Trường Sa thò thụt, thụt thò
Hoàng Sa chiếm đoạt cắm cờ năm sao?
Mồm “Hữu nghị” – Tay dí dao
Thế thì “Lồng chí” chỗ nào ông ơi?!
Lần này giở trò xấu chơi
Cho tầu “Hải giám” ngầm “xơi” cáp dầu!
“Lồng chí” chơi khó cho nhau
Hay là kiếm cớ dài lâu lấn dần?!...
………
Bà con ơi! Mau cất quần
Phòng khi…cháu “Bát lộ quân” nó vào!...
.
27-5-2011
DL
 
CHIM SẺ “CHỐNG THAM NHŨNG”
Chim sẻ túm chân kẻ trộm trừng trị
27/05/2011 07:41:45
 - Trông có vẻ thờ ơ nhưng bản năng của con chim sẻ này vẫn rất mạnh mẽ, giúp nó nhanh chóng túm chân của đối thủ kéo lại cho một trận khi kẻ đột nhập có cánh định ăn cắp bữa tối của nó. (Bee-net.vn)
        Lời bình của Dưa Lê: 
.
Chim sẻ bé tí tì ti
Miếng ăn tần tảo bay đi tối ngày
Mong sao no đủ dạ dầy
Nuôi dàn con cháu sớm bay vào đời…
Nhặt từ hạt vãi hạt rơi
Chắt chiu dành dụm mong rồi ấm no
Cả đời vất vả lần mò
Miếng cơm, manh áo phải lo tối ngày!
Vợ chồng góp sức, chung tay
Chưa đủ hạt đầy mong có hạt vơi…
Nào ngờ đồng loại nó xơi
Nó móc, nó máy mọi nơi, mọi nhà!
Sẻ ta thề quyết không tha
Túm chân kẻ cắp đem ra…pháp trường!
…………….
Chuyện nghe đâu chỉ bình thường
Con sẻ bé tí – Tấm gương to đùng!...
.
27-5-2011
DL