Bài xướng
Khuyên mẹ lấy chồng
* * * * * * *
Hai bốn tuổi xuân đã goá chồng
Đau lòng thương mẹ những ngày không
Xút xa gối chiếc xuân phai sắc
Vờt vả áo cơm má vợi hồng
Thủ tiết nối sầu thêm bất hạnh
Sang ngang .mở cửa để nhờ trông
Hồi xuân dáng mẹ còn duyên chán
Chắc hẳn khối người vẫn ước mong ?
Nguyễn văn Diệp
Bai tự hoạ
Tái giá
Tự hoạ nguyên vận bài : Khuyên mẹ lấy chồng
* * * * * * * *
Con cái thành thân mẹ lấy chồng
Bao năm goá bụa để phòng không .
Đứt duyên từ thủa môi còn thắm
Tái giá đã khi má nhạt hồng
Từng chịu bao đêm lòng rạo rực
Để người gẫy gánh mỏi mòn trông !
Đôi ta hai nửa vầng trăng khuyết
Ghép lại nên tròn thoả nhớ mong ...
Nguyễn văn Diệp
Bai xướng :
Đùa cô gái bán rau quả
* * * * *
Cô bán bầu ơi bán thị không.
Thơm đào đôi trái giá bao đồng ?
Dừa cùi dưới bí hay dừa nước
Rau diếp bên đay tựa cải ngồng
Tố nữ lì gai như mít mật
Thanh long héo cánh tưởng dưa hồng
Chanh chua chuối chát cà- kê mãi
Ngót nghét đôi nhăm vẫn... ế chồng.,.
Nguyễn căn Diệp
Bài tự hoạ:
Anh đừng mơ ước
Tự hoạ nguyên vận bài :khuyên mẹ lấy chồng
* * * * * * *
Tự hoạ nguyên vận bài:Đùa cô gái bán rău quả
Anh biết đào tiên giá* mắc* không ?
Từ lông , măng nứa chẳng bao đồng!
Hẹ già qua* quýt ngờ hành trắng
Cải ngọt lơ *mơ bảo diếp ngồng
Dưa chuột ngu ngơ kêu: mướp đắng
Gấc đào ngớ ngẩn phán: chua hồng!
Sầu riêng cam chịu - đừng mơ ước
Chanh ngọt mía chua mới mót chồng.,.
Nguyễn văn Diệp
*:Mắc cọp= đắt - Giá :giá đỗ- Hổ qua -Hoa lơ