Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA ĐỖ THỊ HOA LÝ

Đỗ Thị Hoa Lý
Thứ năm ngày 26 tháng 5 năm 2011 9:26 PM
TNc: Đỗ Thị Hoa Lý chắc rằng rất trẻ, cô đang ở Kiev Ucraina. Cô bé gửi về "góp cổ phần" hai bài thơ với TNc. Xin giới thiệu cùng các bạn.


Kiev thu

Nồng nàn và quyến rũ
Nắng rót mật cho đời
Mong manh làn khói biếc
Chiều trôi đi chơi vơi...

Chuông vàng ngân tháp cổ
Sóng nối sóng xô bờ
Bầy chim chiều ngơ ngác
Gió chạm vào hư vô...

Rừng cây nghiêng nghiêng nắng
Đơn lẻ cánh hoa vàng
Vàng hết mình cho nắng
Gửi hồn lúc Thu sang!
             Kiev - Thu

Ôđétxa biển hát
Dịu dàng những vòm cây quấn quýt
Nối những con đường tới biển mênh mông
Mở bát ngát một màu xanh biếc
Sóng gối sóng trôi xa tới không cùng.
Ôđétxa những ngày hè rực rỡ
Bãi biển xôn xao tấp nập bao người
Gió mát rượi thổi căng buồm lộng
Chấp chới Hải âu trên biển biếc xa khơi...
Biển hát mãi khúc tình ca muôn thưở
Ríu rít trẻ thơ trên bãi cát nô đùa
Nước mặn mòi truyền cho đời sức sống
Chợt thấy mình bé nhỏ trước mênh mông!
          Ôđétxa 27.07.2010