Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Nguyễn Thị Mai Hương
Thứ bẩy ngày 28 tháng 5 năm 2011 5:28 PM

Chiều rơi !

Chiều rơi giọt tím nhuộm hồn ta
Nhấp chén men cay với ánh tà
Chếnh choáng tâm sầu môi chợt đắng
Lao xao hồn nhớ gió mang xa
Mây bay lãng đãng buồn đâu đến
Nắng thả la đà  nhớ lại qua
Cạn chén hoàng hôn lòng dịu lại
Nâng chiều đáy chén giọt  hồn ta ./.
Lời thề cỏ may
Hôm qua ghé  chợ triền đê
Ngẩn ngơ vấp phải lời thề cỏ may
Ra về gom nắng đầy tay
Thả đôi quang gánh quẩy ngày vấn vương.
Chợ nào có bán niềm thương !
Mà sao nhung nhớ dọc đường em đi
Ai xui gặp gỡ làm chi
Người dưng sao nỡ thầm thì....Tội em !
Người mua , người bán, người chen
Chợ đông người thế ...còn em....nỡ nào !
Rơi trong giữa tiếng lao xao
Sợi hồng chỉ thắm lén trao....miệng cười !
Chợ tan, người cũng xa rồi
Riêng em còn mãi bồi hồi.... xốn xang
Quẩy về hai thúng nắng vàng
Hong khô một thoáng ngỡ ngàng...cỏ may./.
 
Miền cổ tích

Khẽ chạm vào miền ký ức
Mong manh hư - thực, nhớ - quên
Nắng hạ chở đầy cổ tích
Thuyền giấy lướt nhẹ êm êm.
Bắt gặp nỗi nhớ không tên
Lênh đênh bên bồi, bên lở
Cánh cò chao nhịp bỡ ngỡ
Chòng chành đưa khúc dân ca.
Thời gian thoáng chốc vụt xa
Tóc dài bồng bềnh theo gió
Khẽ chạm vào miền dang dở
Sương mờ lặng cả bến sông...

Tứ tuyệt

1. THƠ
Ta cách xa nhau một khoảng trời
Sương mờ giăng lối  dạ chơi vơi
Mượn câu thơ nhỏ dệt tình ý
Ươm giấc mơ hồng đến khắp nơi.

2. NHỚ
Nửa đời vẫn nhớ mảnh trăng quê
Bến cũ nghiêng soi câu hẹn thề
Sóng lặng mà nghe hồn chấp chới
Cỏ nhàu nỗi nhớ  nát triền đê.

3.KHÔNG ĐỀ
Thoắt cái thời gian điểm mái đầu
Con thuyền xuôi bến chảy về đâu
Có chăng còn nhớ bến bờ cũ
Nước vẫn phân vân dưới nhịp cầu.

4.MÙA SANG
Dưng dưng cánh én chở mùa sang
Chấp chới hạt mưa gọi nắng vàng
Xanh biếc giọt sương trên kẽ lá
Con đò thấp thoáng vừa sang ngang.
Viết cho thơ
Anh tìm điều gì trong những câu thơ
Vời vợi xa
Nửa hư nửa thực
Có những ước mơ xa lắc đi theo từ cổ tích
Mà trăn trở mà hoài vọng xa xôi...
Anh tìm điều gì  giữa những câu thơ tôi
Có vụng dại đã qua thời con gái
Có khát khao, mộng mơ thời nông nổi
Nép mình sau  những con chữ hao gầy...
Anh tìm gì trong gió, trong mây
Đừng xót xa cho tóc huyền thuở ấy
Thời gian  vẫn thế ....vô tình  là vậy
Con chữ nhọc nhằn, còng lưng cõng tâm tư....
Thơ  dìu ta  giữa chốn mộng du
Ảo ảnh đấy ...có  bao giờ là thực
Là ảo ảnh nên đừng rơi nước mắt
Để tội tình cho một khúc nhạc thơ....
Nguyễn Thị Mai Hương
- Giáo viên
- Thái Nguyên
- Emai: maihuong78@yahoo.com.vn