Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ THIẾU NHI VŨ XUÂN QUẢN

Vũ Xuân Quản
Thứ hai ngày 7 tháng 2 năm 2011 8:02 PM

TẾT QUÊ XƯA!
Giầu lên tết đến dửng dưng
Áo quần sắm mới? hay đừng…chẳng sao
Bánh chưng mứt kẹo giò sào
Mai vàng quất cảnh thế nào cũng xong
Lặng nhìn cong cớn gió đông
Mưa run nhảy múa nhịp hồng đào hoa
Quê xưa tết đến…gọi là
Một con lợn nhép dăm nhà chung nhau
Giáp tết mới dám bắt đầu
Vui như mở hội mổ trâu không bằng?
Trẻ con dậy sớm tung tăng
Vây chặt con lợn…mần răng rứa hề?
Đuôi dài bong bóng bùa mê
Ruột gan tim cật châm tê tái người
Mà hồn nhiên những nụ cười
Vẫn nao nao nhớ mảng đời chân quê
Giầu lên tết đến nặng nề?
Thua xa cái tết chân quê xưa nghèo?
Hà Nội, 28/01/11
ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC
Kính tặng: Cung văn hoá Thiếu nhi Hải Phòng.
Quả lắc tích tắc từng giây
Chạy cong hối hả đêm ngày lon ton
Tay cầm chiếc gậy cỏn con
Quay ba kim chạy vòng tròn đuổi nhau
Kim giây thoăn thoắt dẫn đầu
Kim phút rầu rầu chạy bở hơi tai
Kim giờ từng bước miệt mài
Thản nhiên xem cuộc so tài thắng thua
Ba kim cán đích lạ chưa
Một hồi chuông báo đung đưa ngân dài.
Hà Nội, 11/8/10
NHÀ CƯỜI
Bám ông cháu đến nhà cười
Nhìn mình…mà ngỡ nhìn người đẩu đâu?
Trong gương già trẻ chen nhau
Cứ như tan Hội chọi trâu ùa về?
Miệng cười méo xệch rất hề
Mũi cong như chiếc sừng tê cắm vào
Tóc xù có nhẽ mèo cào?
Chân dài ngoằng ngoẵng bước ca quá tầm
Lông mi như rễ nảy mầm
Ai đem găm kín xung quanh mắt mình
Mình mà tưởng Hắc tinh tinh
Từ trang cổ tích trùng trình bước ra
Mải mê quên béng về nhà
Ông ơi nán lại xem ta cười mình…
Hà Nội, 24/02/10-06/02/11.