Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VŨ HIỂN

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 22 tháng 1 năm 2011 4:20 PM

CHUYẾN ĐI BIỂN CUỐI NĂM 
                  
.
Gió cứ quất ào ào từng đợt
Những con tầu lướt chênh chao
Sóng cứ dồi lên tung bọt
Bấy cá lưng xanh vẩy bạc trốn nơi nào?
.
Chuyến đi biển cuối năm với bao hi vọng
Cơn gió mùa vật vã bám theo
Tầu lắc mạnh không lưới nào buông được
Hết nhìn trời, nhìn biển, lại nhìn nhau!... 
.
Ngước phía khơi vẫn một mầu mây xám
Thời tiết này chắc sóng dữ còn lâu!
Nghe đài báo gió mùa đông bắc
Nỗi lo toan tết nhất lại ùa về!  
.                                                                                                                                                                            Bác thuyền trưởng chui xuống khoang rít thuốc
Nhả khói đều đều, mắt đăm đắm khơi xa...                                                                        Ước một điều giá ở ngoài kia
Những con tầu cờ năm sao không đứng chắn!... 
.
Đời đi biển ngán gì sóng to, gió lớn
Chỉ đau lòng không tới được biển xa...
Cứ quẩn quanh những vùng biển ven bờ
Nỗi uất nghẹn cứ trào lên khoé mắt!...
.
Một cơn sóng bỗng chồm lên dữ dội
Con tầu theo sóng lắc lư
Nhìn lên lịch, Tết chỉ còn mươi lăm ngày nữa
Trèo lên boong ra lệnh hướng Hoàng Sa!...
.
Trước Tết Tân Mão-2011
 
MÙA XUÂN SAU... 
.
Mùa Xuân sau...
Bố sẽ mua áo đẹp cho con
Nắng đang hửng cuối chân trời buốt giá
Cả nhà ta, suốt một đời vất vả
Chưa sắm được cho con tấm áo đẹp bao giờ!
.
Bằng lòng nhé!
thôi đừng nũng nịu
Con xem đây, áo bố cũng lành đâu!?
Nhà ta nghèo chỉ bữa cháo bữa rau
Xung quanh ta cũng nhiều nhà như thế
Như em Xoan, chị Bưởi xóm trên...
.
Ta tin rồi cuộc sống sẽ đi lên
Trong đùm bọc xóm làng chia sẻ
Ở ngoài kia biết bao điều mới mẻ
Như Xuân về hoa lá sum suê!
.
Ờ, mà bố nói gì với con thế nhỉ?
Con mở tròn xoe đôi mắt thơ ngây!
Cái nhìn của con như nghìn dấu hỏi
“Bố ơi bố, mùa Xuân sau là đến bao giờ”?!...
.
20-1-2011
.
CÒN XUÂN... 
 
Còn Xuân còn nụ hoa đào
Còn con bướm trắng lạc vào vườn xuân
Kìa ai vội vã bước chân
Sợ hoa rồi cũng hết phần xuân tươi!...
.
Bao nhiêu cay đắng qua rồi
Nào ai ai có phần tôi chút gì?
Xuân đi xuân lại trở về                                                                                                                             
Riêng tôi hết cái xuân thì...trắng tay!...
.
Xuân Tân Mùi-2011
VH